Thủ môn này đã bắt đầu “ăn cơm tuyển” từ đợt U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng 3 vừa qua và ngay ở trận đấu đầu gặp U23 Malaysia, anh đã được tin tưởng ở vị trí gác đền. Tuy nhiên, ở trận đó, do phán đoán sai hướng bóng, Hoài Anh đã phải vào lưới nhặt bóng.
Hoài Anh đã xem đấy là tai nạn khủng khiếp nhất kể từ ngày theo sự nghiệp quần đùi áo số và suốt thời gian dài sau đó, thủ môn này tự dằn vặt mình. Dù vậy, trong cuộc trò chuyện mới đây, Hoài Anh chia sẻ rằng, chuyện cũ đã qua và anh quyết tâm vươn lên để khẳng định.
Tập trung cùng U23 Việt Nam lần này, Hoài Anh vẫn được đánh giá cao và chiều nay nhiều khả năng sẽ được bắt chính trong trận đấu tập với JFL Selection. Đây cũng là dịp để Hoài Anh chuộc lỗi với NHM về sai lầm trên đất Malaysia hồi tháng 3. Quan trọng hơn, màn thể hiện tốt sẽ giúp anh có thể được HLV Miura chọn làm thủ môn số 1 của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016.