VIDEO: U19 Việt Nam 1-1 U19 Trung Quốc
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Trước đối thủ được đánh giá trên cơ, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có trận đấu hơn hẳn về thế trận. Chính họ, những chàng trai áo đỏ, đã khiến đối thủ phải toát mồ hôi hột mới có được 1 điểm.
Trước trận đấu, hầu hết những người yêu bóng đá Việt Nam dù mong ước được nhìn thấy các cầu thủ U19 Việt Nam giành trận thắng trước đối thủ Trung Quốc, nhưng trên hết, họ muốn các chàng trai áo đỏ bước vào cuộc chiến cuối ở sân chơi châu lục với sự thoải mái nhất về tinh thần, từ đó tiếp tục chơi thứ bóng đá khiến tất cả phải rung động như lâu nay đã từng...
Có lẽ cảm nhận được điều ấy, nên chiều qua các cầu thủ U19 đã khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong vui sướng, khi Thanh Tùng ghi bàn mở tỷ số ở phút 20 từ pha phối hợp đập nhả tấn công cực nhanh. Thời khắc ấy, qua màn hình tivi, nhìn thấy một khán giả với chiếc mũ cối reo mừng bên cạnh những người đồng hương với sắc áo rực đỏ màu quốc kỳ Việt Nam, tôi và hàng triệu khán giả yêu bóng đá ở quê nhà không khỏi xúc động đến nghẹn thở, bởi hình ảnh ấy có một ý nghĩa thật lớn lao!
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của trận đấu có thể khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng chung quy ai nấy đều hài lòng với những gì mà các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thể hiện. Điều quan trọng là sau lần đầu bước ra sân chơi châu lục, các cầu thủ U19 và những người làm bóng đá Việt đã có những cái nhìn sát thực hơn để có thể điều chỉnh và làm tốt hơn công việc trong tương lai.
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!”. Vì thế, hãy tin vào hoa hồng, như niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp ở tương lai, sau những trở ngại lẫn gian nan đã và đang phải trải qua.
U19 Việt Nam trình diễn Tiqui-taca thương hiệu Việt
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |