Cầu thủ người Đức đã làm nên kỳ tích ở phút thứ 113 trong trận chung kết World Cup 2014 trước Argentina, trong khi tiền vệ người Tây Ban Nam làm điều đó ở phút thứ 116 tại Nam Phi 2010, trước Hà Lan. Schuerrle là người đi bóng nỗ lực rồi chuyền cho Mario Gotze để tài năng trẻ này tung ra một cú vô-lê hạ gục thủ môn Romero. Vụ mua sắm đầu tiên mà Pep Guardiola đề nghị khi đặt chân tới Bayern, cựu ngôi sao của Borussia Dortmund, đã chơi với vai trò số 9 ảo mà Lionel Messi vẫn thích và vào sân từ băng ghế dự bị để rồi trở thành người hùng đem về ngôi sao vô địch World Cup thứ tư trên ngực áo cho nền kinh tế hùng mạnh thứ tư thế giới, đất nước của những huyền thoại bóng đá như Beckenbauer, Gerd Mueller hay thiên tài âm nhạc như Bach và Beethoven.
Đức đã phải gồng mình chịu đựng nhưng cuối cùng đã áp đặt được thứ bóng đá xuất sắc hơn của họ trước Argentina, đội đã chơi hay hơn sự tưởng tượng của nhiều người. Đội bóng áo trắng-xanh đã có những cơ hội để giành chiến thắng, nhưng Higuain, Palacio, thậm chí cả Messi đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc, giống như cú đánh đầu trúng cầu môn của Hoewedes bên phía đội bóng châu Âu. Kết quả hòa sau 90 phút đầu tiên phản ánh sự vượt trội của các hàng thủ so với các hàng công. Nhưng Romero đã phải làm việc nhiều hơn Neuer ở chặng cuối của trận đấu, thời gian mà các cầu thủ Argentina đã lạm dụng lối chơi "tiểu xảo” trước sự nương tay của trọng tài người Italia, Nicola Rizzoli.
Goetze vào sân từ ghế dự bị và tỏa sáng
Thứ bóng đá mà Đức trình diễn là hay nhất World Cup
Đức đã lần thứ tư đăng quang tại World Cup (1954, 74, 90 và 2014). Họ đã có một “poker” các ngôi sao trên áo đấu với tất cả sự xứng đáng. Die Mannschaft trở thành đao phủ của người Argentina trong ba Cúp Thế giới liên tiếp: Đức 2006, Nam Phi 2010 và bây giờ là Brazil 2014.
Lionel Messi vẫn cần đi thêm một bước nữa mới giành được danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập khổng lồ mà anh có được cùng FC Barcelona và đội tuyển Argentina. Liệu anh còn có thể có mặt ở Nga năm 2018 để tiếp tục chinh phục Cúp Thế giới hay không? Liệu với 31 tuổi, Messi có còn duy trì được phong độ hiện nay? Đó là một vài trong số hàng trăm câu hỏi được đặt ra sau khi World Cup này kết thúc.
Nhưng mà lúc này, phải chúc mừng Đức đã chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng. Họ đã giành chức vô địch thế giới bằng thứ “tiqui-taca” hấp dẫn, bằng điệu Kurtzspielspass mà Joachim Loew, HLV chiến thắng của World Cup này, sáng chế ra. Thứ bóng đá mà Đức trình diễn là hay nhất ở Cúp Thế giới Brazil, ở World Cup hay nhất đứng trên phương diện thuần túy bóng đá.