Bóng Đá Plus trên MXH

Ai là thủ lĩnh tuyến giữa Tây Ban Nha?
Minh Lâm • 08:58 ngày 14/06/2015
Sau khi Xabi Alonso và Xavi lần lượt chia tay ĐTQG, người Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một bài toán: ai sẽ là thủ lĩnh tại hàng tiền vệ.
    Sau trận giao hữu với Costa Rica, cây bút Alberto Sanchez của kênh Eurosport đã đặt vấn đề: “David Silva còn thiếu những gì để dẫn dắt Tây Ban Nha?”. Tờ El Pais thì ca ngợi Cesc Fabregas là: “Thủ lĩnh đeo mặt nạ”. Và trước đó, giới truyền thông xứ bò tót cũng đồng loạt nói về Koke như người thừa kế vai trò của Xavi.

    Vậy câu hỏi đặt ra là ai trong số 3 cái tên nói trên sẽ được giao nhiệm vụ lĩnh xướng và tổ chức tấn công? Trừ Koke có xu hướng bám biên ở Atletico, cả Silva lẫn Fabregas đều đang làm điều này tại Man City và Chelsea. Sự khác biệt chỉ là trong khi Cesc chơi khá thấp, thì Silva lại có xu hướng dâng cao. Và ở mùa 2014/15, tuy kiến tạo ít hơn mùa trước (14 so với 16), tiền vệ 29 tuổi lại ghi bàn nhiều hơn (12 so với 8).

    Trở lại trận thắng Costa Rica 2-1, HLV Vicente del Bosque đã để Tây Ban Nha xuất phát cùng sơ đồ 4-1-4-1 với cặp tiền vệ trung tâm là Koke-Fabregas. La Roja đã chơi khá tốt trong hiệp 1, ghi được 2 bàn sau 30 phút nhờ công của Alcacer và chính Fabregas. Sau những điều chỉnh trong hiệp 2, họ đã trở lại với sơ đồ 4-4-2 và Cesc đã chơi cạnh Silva trong 24 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Isco. Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian mà người Tây Ban Nha không để lại dấu ấn.

    Điều đó cho thấy, ngoài bài toán hàng công, HLV Del Bosque vẫn còn một công việc quan trọng nữa. Đó chính là xác định thủ lĩnh mới cho tuyến giữa của La Roja. Koke, Silva và Fabregas vẫn có thể cùng xuất hiện trên sân. Nhưng gậy chỉ huy của nhạc trưởng, chỉ có thể thuộc về 1 trong 3 người đó.

    Casillas sắp đi vào lịch sử


    Sau khi nhường khung thành cho De Gea ở trận giao hữu với Costa Rica, Casillas sẽ trở lại đội hình Tây Ban Nha ở trận gặp Belarus. Đây là trận đấu thứ 162 của anh cho La Roja, và thủ môn này sẽ vượt Mohammed Al-Khilaiwi (UAE) để độc chiếm vị trí thứ 9 trong Top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất thế giới. Còn nếu bắt đủ 5 trận còn lại ở vòng loại EURO 2016, Casillas sẽ vượt Vitalijs Astafjevs (Latvia) để trở thành cầu thủ châu Âu chơi nhiều trận nhất cho ĐTQG.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội