Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng ma World Cup vẫn ám ảnh người Tây Ban Nha
Quang Hoà • 13:27 ngày 01/04/2015
Nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha đang cho thấy họ khó có khả năng bảo vệ ngôi vương ở kỳ EURO 2016 sắp tới. Sự yếu kém của đội bóng đến từ xứ sở đấu bò vừa được thể hiện rất rõ trong trận thua 0-2 trên đất Hà Lan đêm qua.
    Thất bại nói trên đã kéo thầy trò HLV Vicente Del Bosque xuống mặt đất, chỉ vài ngày sau khi họ có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước Ukraine ở vòng loại EURO 2016. Đây là trận thắng không hề dễ dàng, song HLV Del Bosque vẫn tỏ ra rất hưng phấn và lạc quan khi tuyên bố Tây Ban Nha đã tiệm cận được phong độ đỉnh cao, điều mà họ không làm được kể từ thất bại tan nát 1-5 dưới tay Hà Lan ở World Cup 2014.

    VIDEO: Hà Lan 2-0 Tây Ban Nha

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Thực tế thì “Ngài râu kẽm” đã thổi phồng sự thật, bởi Tây Ban Nha không hề cho thấy sự tiến bộ sau trận thua thảm dưới tay đội bóng áo cam. Đá với Hà Lan thiếu vắng rất nhiều trụ cột vì nạn chấn thương (chẳng hạn như Arjen Robben, Robin van Persie, Ron Vlaar hay Kevin Strootman), Tây Ban Nha được cho là có thể dễ dàng giành được chiến thắng ngay cả khi họ phải đá trên sân khách ở trận giao hữu vừa rồi.

    Cũng cần phải nói thêm rằng, Hà Lan bây giờ yếu hơn hẳn so với chính họ ở World Cup 2014. Bằng chứng là đội bóng màu da cam mới để Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 1-1 trên sân nhà và đã tụt xuống vị trí thứ 3 ở bảng A vòng loại EURO 2016, với 6 điểm ít hơn đội đầu bảng CH Czech (7 so với 13). Tóm lại, Hà Lan bước vào màn so tài với Tây Ban Nha với vô vàn khó khăn. Ấy vậy mà Tây Ban Nha không những không rửa được mối hận trên đất Brazil mà họ còn phải nhận thêm một trận thua với tỷ số cách biệt.

    Công bằng mà nói, Tây Ban Nha không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi đối đầu với Hà Lan. Trong khung gỗ, người ta thấy có sự xuất hiện của David de Gea trước đó vốn thường xuyên phải dự bị cho Iker Casillas. Ở khu vực giữa sân, HLV Del Bosque cho thử nghiệm bộ ba tiền vệ Mario Suarez, Santi Cazorla và Cesc Fabregas, trong khi những trụ cột như Andres Iniesta và David Silva phải đến hiệp 2 mới được cho vào sân. Trên hàng tiền đạo, Pedro dù không bùng nổ ở Barca vẫn là sự lựa chọn duy nhất. 


    Kết quả thử nghiệm của Del Bosque thế nào thì ai cũng đã rõ. Tây Ban Nha để thua 2 bàn chóng vánh trong hiệp 1 sau những pha lập công của Stefan de Vrij (13’) và Davy Klaassen (16’), đồng thời bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Không khó để nhận ra, vấn đề của Tây Ban Nha là họ thiếu những tiền vệ cơ bắp ở tuyến giữa, hàng thủ quá chậm chạp, còn hàng công thì dễ bị bắt bài. Để ngần ấy những hạn chế ấy bộc lộ trong trận đấu với đối thủ đang khủng hoảng như Hà Lan, đương nhiên Tây Ban Nha đang khiến những ai yêu mến họ có lý do để lo lắng.

    Vấn đề đáng ngại nhất của Tây Ban Nha là vị thuyền trưởng của họ vẫn tỏ ra quá tự tin và đón nhận thất bại một cách bình thản. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Vicente Del Bosque cho hay: “Thật không thể tin được là Tây Ban Nha lại bất lực trong việc ghi bàn. Đúng là Hà Lan đã hạ gục Tây Ban Nha trong 20 phút đầu, nhưng xét một cách toàn diện thì chúng tôi vẫn chơi trên chân họ. Tây Ban Nha chỉ thiếu có 1 thứ là bàn thắng mà thôi”.

    Nếu “Ngài râu kẽm” cứ lạc quan như vậy mà không nhìn ra những hạn chế mà Pedro hay Albiol đã thể hiện trước Hà Lan, xem ra Tây Ban Nha khó có thể lấy lại được ánh hào quang từng khiến cả thế giới phải lóa mắt trong giai đoạn 2008 - 2012. Thực tế thì vẫn còn 1 năm để Tây Ban Nha khắc phục những hạn chế, nhưng để có thể hướng tới chức vô địch châu Âu lần thứ 3 liên tiếp thì HLV Del Bosque chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để làm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội