Chung kết Champions League 1998/99, xem tới phút thứ 90, có ai ngờ được rằng M.U sẽ ghi liền 2 bàn vào lưới Bayern Munich trong vài phút bù giờ để lên ngôi vô địch? Cũng ở giải đấu này 6 năm sau đó, Liverpool có 3 bàn gỡ trong 6 phút “điên rồ” tại Istanbul để rồi hạ Milan trên chấm luân lưu. Hay như ở World Cup 2014, chuyện Đức “hạ nhục” chủ nhà Brazil 7-1 là điều không ai dám nghĩ tới dù là trong giấc mơ hoang đường nhất.
Tất cả những kịch bản tưởng như không thể ấy đã trở thành sự thật, và chúng làm cho người ta thêm yêu bóng đá hơn. Nhưng ngược lại, cũng có những điều bất di bất dịch, dễ đoán trước đến nhàm chán. Đó là sự thống trị của Bayern Munich, của Juventus tại Bundesliga và Serie A; đó là sự thất thường đến tội nghiệp của Liverpool ở Premier League. Đó cũng là sự ổn định của 2 trong 3 ứng viên Quả Bóng Vàng, danh hiệu nên sớm được đổi tên thành “giải thưởng dành cho Ronaldo, Messi và… 1 người bạn”.
Nhàm chán cuộc đua Messi - Ronaldo
Đúng thế, sự góp mặt của những Manuel Neuer, Franck Ribery, Xavi, Andres Iniesta hay Fernando Torres có chăng chỉ để cuộc đua thêm phần rôm rả. Bởi rốt cuộc thì ai cũng hiểu, Quả Bóng Vàng sẽ lại được trao cho hoặc là Ronaldo, hoặc là Messi. Năm nay cũng thế, và năm sau, e rằng cũng vậy.
Neuer chỉ "góp vui" cho cuộc đua bóng vàng
Tài năng phi thường của 2 con người ấy đang “giết chết” mọi nỗ lực vươn lên của những cầu thủ khác. Nếu không có Ronaldo và Messi, hẳn sự vắng mặt của Luis Suarez trong danh sách đề cử đã gây “bão” lớn, bởi với những gì đã thể hiện tại Liverpool mùa trước, anh xứng đáng với mọi phần thưởng cá nhân cao quý.
Cũng vậy, Neuer có lẽ đã tiếp bước huyền thoại Lev Yashin trở thành thủ môn thứ 2 giành bóng vàng. Arjen Robben, Thomas Mueller ở đâu sau kỳ World Cup thành công rực rỡ? Làm gì có “suất” cho họ. Messi, Ronaldo đã giành lấy 2/3 vé dự đêm Gala trao giải rồi còn đâu.
Bộ đôi siêu sao ấy đã khiến cho những tài năng khác của thế giới túc cầu trở nên tầm thường hơn, xóa nhòa mọi giới hạn, biến tất cả thành nền cho mình tỏa sáng. Họ cũng khiến giới mộ điệu dửng dưng hơn với danh hiệu Quả Bóng Vàng. Còn theo dõi làm gì, khi thừa biết ngày hôm sau sẽ chứng kiến một gương mặt quen thuộc lên bục tươi cười nhận giải.
Thật là nhàm chán khi biết rằng, danh hiệu Quả Bóng Vàng 2015 sẽ khó thoát khỏi tay Ronaldo hoặc Messi. Nhưng mấy ai biết được để tạo ra sự nhàm chán đó, 2 siêu sao của La Liga đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.
Bóng đá hay ở chỗ nó khó lường, nó không thể đoán trước. Nhưng nó cũng hay ở những khoảnh khắc vĩ đại, với những pha xử lý siêu phàm cùng những bàn thắng đẹp, và đó là những "món quà" mà Ronaldo, Messi chẳng bao giờ từ chối đem lại cho người hâm mộ túc cầu.