McManaman là một trong những ngôi sao người Anh hiếm hoi thành công tại La Liga nên những lời khuyên của anh - ngôi sao được nhớ tới ở Real với cú volley đẹp mắt trong trận chung kết Champions League năm 2000, sẽ rất bổ ích cho Bale nếu muốn thành công như kỳ vọng tại đội bóng Hoàng gia.
Cựu tiền vệ Liverpool và Real kể: “Ở Madrid , chúng tôi có lái xe riêng. Anh ta đưa chúng tôi đi mọi nơi chúng tôi muốn và phiên dịch cho chúng tôi. Nhưng bạn gái Victoria - giờ là vợ tôi không muốn thời gian riêng tư của chúng tôi bị làm phiền. Ở nhà hàng, khi muốn gọi một món gà chúng tôi phải dùng tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ rất lâu họ mới hiểu. Nhưng chúng tôi cảm thấy thoải mái vì không bị làm phiền bởi người thứ ba. Sau này, tôi học được tiếng Tây Ban Nha, còn vợ tôi thậm chí còn xin được công việc giảng dạy tại Đại học Madrid”.
Nhưng việc học tiếng TBN với những người Anh như McManaman không đơn thuần chỉ để vào nhà hàng gọi món gà. Quan trọng hơn, ngôn ngữ là yếu tố quan trọng giúp anh hòa nhập nhanh và có mối quan hệ tốt với các đồng đội từ phòng thay đồ.
Anh nói: “Tôi từng gặp nhiều người Anh sống ở TBN và sau 30 năm, họ chỉ có thể nói được câu “Una cerveza, por favor” (Cho một cốc bia). Theo McManaman, Bale cũng cần chuẩn bị sẵn tấm lý nhằm tránh những cú sốc văn hóa để hòa nhập nhanh với cuộc sống tại Madrid.
Lời khuyên này của đàn anh không hề thừa thãi với Bale, bởi theo báo chí Anh, tuy đã là ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng hằng ngày Bale vẫn ăn đồ ăn của bà mẹ Debbie nấu từ Cardiff rồi gửi tới London. Lối sống giản dị này dĩ nhiên không hợp với Bale tại Madrid.