Và nay, khi Ronaldo dính chấn thương, có lẽ kế hoạch này sẽ được thực hiện. Ronaldo bị đau bắp ở phần gân và anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với Brazil rạng sáng mai. Ronaldo cũng vừa viết lên trang Twitter của mình rằng anh xin lỗi vì không thể trình diễn trước khán giả Mỹ.
Về mặt lý thuyết, khi Ronaldo không thể thi đấu thì Nani, một cầu thủ có phong cách khá tương đồng, sẽ được thay thế. Ngôi sao của Man United sẽ trám đúng vào vị trí tiền đạo ảo mà CR7 để lại, hỗ trợ cho Postiga.
Tất nhiên, Bento cũng đã lường trước câu hỏi: Nani,
sau một thời gian khá dài bị M.U giam lỏng trên băng ghế dự bị, liệu có
đủ tự tin để đảm nhiệm vai trò một tiền vệ tự do như Ronaldo hay không?
Chắc chắn là không. Nani nhiều khả năng sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo.
Đây chính là phương án B mà Bento luôn ấp ủ: Một lối chơi giàu tính đồng đội. Postiga vẫn sẽ chơi ở vị trí trung phong, nhưng ở hàng tiền vệ, chiến thuật sẽ có sự xáo trộn đáng kể. Hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha sẽ phối hợp nhiều hơn, và rất có thể Nelson Oliveira sẽ được sử dụng ngay từ đầu để tạo thành hàng công 3 mũi khoan. Nhiều khả năng, BĐN sẽ thử dùng lại sơ đồ 4-3-3 như trong 2 trận đấu với Israel và Luxembourg.
Thiago Silva thất vọng vì Ronaldo vắng mặt
“Tôi đã xem rất kỹ cú hat-trick của Ronaldo vào lưới ĐT Bắc Ireland và nghĩ rằng bản thân sắp có được một thử thách vô cùng thú vị khi đối đầu với cậu ấy. Tuy nhiên, thật vô cùng thất vọng khi Ronaldo sẽ vắng mặt trong trận đấu với Brazil. Thật đáng tiếc khi một trận đấu lớn lại vắng mặt cầu thủ lớn”, hậu vệ Thiago Silva phát biểu trên trang Goal.com về sự vắng mặt của CR7. Trong khi đó, David Luiz cho rằng, việc Ronaldo không thể thi đấu sẽ giúp cho Brazil dễ thở hơn nhiều.