Sau một đêm, Odegaard trở thành một cái tên “hot” trong làng bóng đá thế giới. Thế nhưng, nhiều chuyên gia cho rằng, thần đồng bóng đá Na Uy đã sai lầm khi chọn đội bóng Hoàng gia thành Madrid làm điểm đến bởi ở Real có quá nhiều ngôi sao và phòng thay đồ luôn khắc nghiệt nên không phù hợp với một sao mai như Odegaard.
Từ câu chuyện của Odegaard, người ta đang nghĩ đến cái tên được nhắc đến nhiều nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt 1 thập kỷ qua là Lê Công Vinh. Tiền đạo này vẫn đang là lựa chọn số 1 ở ĐTQG nhưng lại đang hoang phí tài năng và danh tiếng ở đội bóng đang dẫn đầu V-League. Nghiệt một nỗi, B.BD đang băng băng tiến về phía trước mà không có dấu ấn của Công Vinh! Hay nói đúng hơn, ông Lê Thụy Hải đang biến ngôi sao của bóng đá Việt Nam trở thành người thừa trong chuỗi ngày vui của đội bóng đất Thủ.
Nhận về mình bản hợp đồng hậu hĩnh nhất mùa chuyển nhượng vừa qua, nhưng Công Vinh đang bị nhiều người cho là đã sai lầm khi đến B.BD. Anh đến với một đội bóng có quá nhiều nhân tài và quan trọng hơn, Công Vinh không phải là lựa chọn số 1 trong sơ đồ chiến thuật của ông Lê Thụy Hải.
Hẳn lúc này Công Vinh đang rất thất vọng. B.BD cũng lâm vào cảnh khó ăn khó nói khi bỏ tiền tỷ mua một ngôi sao sáng về làm bạn với băng ghế dự bị. Nhưng có điều, Công Vinh và B.BD không thể lựa chọn lại, họ phải chấp nhận thực tại và hướng đến phía trước. Và, ở thời khắc khó khăn nhất thì người ta vẫn chờ đợi ở Công Vinh sự nghị lực, yếu tố đã giúp anh trở thành thương hiệu số 1 của giới cầu thủ Việt Nam. Bởi, nói cho cùng, trong cuộc chơi này, không ai có được vị thế bất khả xâm phạm và một người thông minh, bản lĩnh thì phải biết vượt qua mọi giới hạn để khẳng định giá trị bản thân!