Trong cuộc vận động tranh cử hồi năm ngoái, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hứa hẹn với các cử tri là sẽ đưa vào sử dụng luật thuế mới, áp dụng với những người có thu nhập trên 1 triệu euro.
Nếu được áp dụng, luật thuế này sẽ tác động tới 115 cầu thủ, và bổ sung vào ngân sách chính phủ một khoản tiền lên tới 44 triệu euro, theo một nghiên cứu của Liên đoàn bóng đá Pháp LFP.
"Sẽ có một tuần lễ không bóng đá vào cuối tháng (tháng 11)", Chủ tịch Hiệp hội các CLB chuyên nghiệp UCPF, Jean-Pierre Louvel, cho biết.
Theo dự kiến, cuộc đình công này sẽ khiến các trận đấu ở Ligue 1 và Ligue 2 diễn ra trong khoảng từ 29/11 tới 2/12 phải dời lại sang dịp khác.
Gần một nửa khoản thu từ thuế theo điều luật nói trên sẽ là từ PSG - đội bóng hiện có trong đội hình một loạt ngôi sao hưởng lương cao như Ibra, Thiago Silva, Cavani... Tuy nhiên, PSG cũng là đội hiếm hoi có khả năng đáp ứng được yêu cầu có phần thái quá của chính phủ.
Các đội bóng cho rằng luật thuế này, nếu được áp dụng, có thể gây hại cho cả nền bóng đá Pháp, và họ sẽ đưa vấn đề đình công ra xem xét trong kỳ Đại hội thường niên của UCPF. Tuy nhiên, tình hình có vẻ dịu đi ít nhiều khi Tổng thống Hollande đồng ý gặp Chủ tịch các CLB vào tuần tới.
"Chúng tôi đã yêu cầu một cuộc gặp như thế này trong một thời gian dài", Louvel cho tờ Le Parisien biết trước thềm Đại hội. "Nhưng tới lúc này nó không đảm bảo bất kỳ điều gì cả. Cho tới khi cuộc gặp diễn ra, kế hoạch và quan điểm của chúng tôi là không có gì thay đổi".