Bóng Đá Plus trên MXH

Người hùng Moutinho đưa Monaco trở lại ngôi nhì
MINH HUY • 12:47 ngày 19/01/2016
Là một trong những cầu thủ hiếm hoi của AS Monaco chơi ổn định và tỏa sáng nhất mùa này, Joao Moutinho tiếp tục đóng vai người hùng khi giúp đội nhà hạ gục Lorient 2-0 ở vòng 21 để trở lại ngôi nhì trên BXH Ligue 1.


    MOUTINHO TỎA SÁNG

    Monaco đang thi đấu rất tệ trên sân nhà, vì thế thầy trò HLV Leonardo Jardim cố gắng tận dụng những chuyến xa nhà để tích điểm cho cuộc đua giành ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Và chiến thắng tại sân Le Moustoir cuối tuần qua đã chứng minh thêm lần nữa rằng, Monaco chính là “á quân sân khách” (tất nhiên vua sân khách vẫn là PSG với 32 điểm sau 12 trận) khi họ giành tới 22/36 điểm ở mùa này trên sân đối phương. Người góp công lớn nhất cho chiến thắng tại Lorient là tiền vệ Joao Moutinho, khi anh ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại.

    Monaco vẫn giữ thói quen xấu trong hiệp 1: tấn công nhạt nhòa và ghi rất ít bàn thắng ở 45 phút đầu. Trận đấu gặp Lorient, đội bóng Công quốc gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1, khi đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Khi Monaco vẫn chưa nhập cuộc tốt thì Lorient đã tạo ra ít nhất 3 cơ hội ăn bàn trước khung gỗ Subasic. 

    Phải chờ đến sau giờ nghỉ, Monaco mới nóng máy. Và tất nhiên, với lực lượng mạnh hơn hẳn cùng sự tỏa sáng tuyệt vời của Moutinho, Monaco đã thi đấu chủ động trong hiệp 2 với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút (53 và 57).

    Không chỉ dẫn nhịp trận đấu tốt, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn chứng tỏ anh là cầu thủ quan trọng nhất của Monaco mùa này. Sau khi treo bóng nguy hiểm để Thomas Lemar mở tỷ số, chính Moutinho sút phạt cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0 cho Monaco.  


    KHỐC LIỆT CUỘC ĐUA GIÀNH NGÔI Á QUÂN

    Có thể nói Ligue 1 đang là giải VĐQG chỉ còn lại 18 đội bóng, sau khi PSG gần như nắm chắc chức vô địch, còn Troyes (chưa thắng trận nào) sẽ phải nhận vé ngược. Ở đó, người dẫn đầu (Monaco) hay đội xếp cuối (Toulouse) chỉ hơn kém nhau có 16 điểm, thấp hơn nhiều so khoảng cách giữa hai đội đầu bảng (PSG hơn Monaco tới 21 điểm). 

    Trong bối cảnh hiện tại, thì mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Cơ hội giành ngôi á quân còn nguyên cho cả chục đội bóng, đặc biệt cho những Monaco, Angers, Nice, St.Etienne, Marseille hay Lyon. 

    Ở 17 vòng đấu phía trước, đội nào có “đường đi nước bước tốt”, hiểu đối phương thực sự, sẽ sở hữu nhiều khả năng thành công hơn. Đáng kể nhất có lẽ chính là sức mạnh tiềm ẩn của hai đội mạnh St.Etienne và Marseille - những đội vừa thắng lớn ở vòng 21. Nếu St.Etienne hạ gục đội bóng láng giềng Lyon, thì Marseille đã “lật mặt” thành công hiện tượng Caen để mang về 3 điểm quý giá cũng như vươn mình trên BXH Ligue 1. 

    Những vòng đấu tới, Monaco có thêm sự phục vụ của tân binh Vagner Love, chân sút người Brazil được kỳ vọng sẽ làm sống dậy sức mạnh tấn công của đội bóng Công quốc. Marseille cũng đang cố gắng bổ sung một vài cầu thủ, đặc biệt là ở khu vực tấn công; Lyon tính chuyện cải thiện hàng công… Tất cả sẽ tạo nên cuộc đua giành ngôi á quân hấp dẫn, kịch tính, khốc liệt và đông vui nhất lịch sử giải VĐQG Pháp.

    Lần đầu ở mùa này Monaco thắng cách biệt 2 bàn
    Hạ gục Lorient 2-0 là chiến thắng cách biệt hai bàn đầu tiên của Monaco tại Ligue 1 mùa này. Ở 8 thắng lợi trước đó, có tới 4 lần Monaco thắng tối thiểu 1-0, 3 trận thắng 2-1 và 1 trận thắng 3-2. Hy vọng, đây sẽ là cú hích quan trọng giúp đội bóng Công quốc tấn công mạnh mẽ hơn ở phần còn lại của mùa này và chứng tỏ không ai xứng đáng hơn họ đoạt ngôi á quân.

    CON SỐ:
    1 Lyon chỉ thắng 1/8 trận gần nhất tại Ligue 1 (1 hòa, 6 bại), đó là chiến thắng 4-1 trước đội bét bảng Troyes vào ngày 9/1 vừa qua.
    Marseille luôn ghi ít nhất 1 bàn trong 8 chuyến làm khách gần nhất tại Ligue 1. Chỉ có Rennes làm tốt hơn họ với 11 trận.
    Cả 9 bàn thắng gần nhất của Monaco tại Ligue 1 mùa này đều được ghi trong hiệp thi đấu thứ hai.
    14 Tiền đạo Edinson Cavani (PSG - ảnh) mới đá chính 14 trận tại Ligue 1 mùa này, thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm này mùa trước (20 trận).


    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    16 bàn: Ibrahimovc (PSG)
    12 bàn: Batshuayi (Marseille)
    11 bàn: Moukandjo (Lorient)
    10 bàn: Cavani (PSG)

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay