Bóng Đá Plus trên MXH

Không Tevez, Juve thành... tí hon
TIẾN SĨ • 10:35 ngày 01/04/2014
Thất bại 0-2 trước Napoli đêm Chủ nhật qua cho thấy Carlos Tevez quan trọng ra sao với Juventus. Nếu còn phụ thuộc quá đáng vào Tevez như hiện nay, tầm vóc của Lão phu nhân sẽ khó lòng được cải thiện.
    THUA TỪ KHI NHẬP CUỘC
    Án treo giò của Tevez khiến HLV Antonio Conte lúng túng. Juve từng 2 lần cầm hòa Napoli tại sân San Paolo trong 2 mùa bóng gần nhất nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, họ đã nhập cuộc một cách đầy sợ sệt. Đó là lần đầu tiên tại Serie A mùa này, Juve bước vào trận run rẩy đến thế, bởi ngay cả trong thất bại duy nhất trước đó, 2-4 trước Fiorentina ở vòng 8, Juve cũng đã dẫn trước đối thủ 2-0 sau hiệp 1. 

    Tất nhiên, thua Napoli ở sân bóng khét tiếng như San Paolo không phải điều gì quá nghiêm trọng, đồng thời cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu tới cơ hội bảo vệ Scudetto của Juve. Nhưng điều đáng nói là sự vắng mặt của Tevez đã ảnh hưởng quá lớn tới phong độ và hình ảnh của Lão phu nhân.

    Vắng chân sút người Argentina, lối chơi của Juve trở nên vô hồn. Những đường lên bóng rất rời rạc, trong khi cặp tiền đạo Fernando Llorente - Pablo Osvaldo mất hút, không thể liên lạc được với nhau. Không Tevez, Juve không có ai để đối trọng với hàng công cực mạnh và sắc bén của Napoli, từ đó dẫn tới việc bị chìm nghỉm dưới sức ép cực lớn của đội chủ nhà. 

    Juve chơi rất tệ hại trong cả 2 lần vắng Tevez mùa này. Trước khi thua Napoli, Lão phu nhân chỉ thắng chật vật Genoa 1-0 bằng cú sút trúng cầu môn duy nhất ở phút 89 (quả đá phạt của Andrea Pirlo), trong trận cầu mà thủ môn Gianluigi Buffon phá được một quả penalty. Chẳng lẽ, một món hàng thải của Man City lại trở nên quan trọng đến thế cho đội bóng số 1 Serie A?

    JUVE SẼ KHÓ VƯƠN XA VỚI TEVEZ
    Gần như chắc chắn Lão phu nhân vẫn sẽ đoạt Scudetto mùa này, thất bại trước Napoli ở vòng 31 khó lòng trở thành điểm khởi đầu của đà sụp đổ. Nhưng việc thua bạc nhược như vậy trong một trận cầu lớn cho thấy vì sao Lão phu nhân vẫn chưa được kính nể tại châu Âu. Trên bình diện châu lục, không ít sân bóng khác còn đáng sợ hơn cả San Paolo.

    Tevez làm NHM gợi nhớ tới hình ảnh của Zlatan Ibrahimovic. Trong giai đoạn Juve được xây dựng xung quanh chân sút người Thụy Điển, đội bóng thành Turin liên tục gây thất vọng ở vòng knock-out Champions League, dù thống trị hoàn toàn Serie A. Điều này đối lập với kỷ nguyên Juve xoay quanh Zinedine Zidane và Pavel Nedved, 2 tiền vệ kiến tạo kỳ tài. Lão phu nhân đã 3 lần vào chung kết Champions League (1997, 1998 và 2003) trong thời gian đỉnh cao của Zidane và Nedved. 

    Tevez không có tính cách và tầm ảnh hưởng như Zidane hay Nedved để Juve có thể dựa dẫm khi bước vào những trận cầu lớn. Cựu tiền đạo Man City đã câm lặng tại cúp châu Âu suốt 23 trận kéo dài trong 5 năm, kể từ bàn thắng vào lưới Porto trong trận hòa 2-2 của Man Utd tại vòng tứ kết Champions League hồi tháng 4/2009. Đó dĩ nhiên không thể chỉ là một thống kê vô tình!

    Với 18 bàn, Tevez đang hướng tới danh hiệu Vua phá lưới thứ 2 trong sự nghiệp (lần trước tại Man City ở Premier League 2010/11), Juve cũng thẳng tiến đến Scudetto thứ 3 liên tiếp. Nhưng xem ra, bản hợp đồng đình đám của El Apache hồi Hè 2013 chỉ là công cụ để Lão phu nhân củng cố quyền lực tại Serie A, chứ không phải với khát vọng mở rộng tầm vóc ra ngoài biên giới Italia!

    Juve lần đầu tịt ngòi sau 43 trận

    Với việc để Napoli giữ sạch lưới, Juventus đã chấm dứt 43 trận liên tiếp ghi bàn ở Serie A, kể từ thất bại 0-1 trước Roma vào tháng 2/2013. Trong 43 trận kể trên, Lão phu nhân có cả thảy 88 pha lập công, trung bình hơn 2 bàn/trận. Vậy mới thấy án treo giò của Tevez tai hại ra sao!

    CON SỐ:
    19 - Roma đã có 19 trận giữ sạch lưới mùa này, nhiều nhất tại Serie A. 
    20 - Cerci và Immobile đã tham gia vào 20/21 bàn thắng gần nhất (ghi bàn hoặc kiến tạo) của Torino.
    22 - Trận thua Napoli đã chấm dứt 22 trận bất bại liên tiếp của Juventus ở Serie A (thắng 20, hòa 2). 
    33 - Với pha lập công của Callejon, Napoli đã vượt qua chính Juventus để trở thành đội ghi nhiều bàn nhất trong hiệp 1 (33-32).

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    18 bàn: Tevez (Juventus)
    17 bàn: Immobile (Torino)
    15 bàn: Toni (Verona)
    14 bàn: Higuain (Napoli), Rossi (Fiorentina)

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay