Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Isco, Illarramendi! Real không cần các anh
Minh Đức • 20:15 ngày 23/07/2014
Real Madrid xứng đáng phải nhận những lời trách móc thậm tệ vì bỏ phí hai trong số những tài năng trẻ đáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha (TBN) là Isco và Illarramendi.
    * Tổng hợp chuyển nhượng ngày 22/7
    * Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

    Mùa Hè năm ngoái, với niềm cảm hứng “Tây Ban Nha hóa” dâng trào mãnh liệt, chủ tịch Florentino Perez sốt sắng đem về bằng được 2 cái tên đang “làm mưa, làm gió” tại thị trường bóng đá TBN khi đó: Isco (Malaga) và Asier Illarramendi (Real Sociedad). Lần lượt mới chỉ 21 và 23 tuổi, hai tài năng trẻ này được hứa hẹn sẽ là sư kế thừa xứng đáng cho lớp đàn anh trong tương lai tại Bernabeu.

    Trong khi Isco được nhăm nhe cho vị trí nhạc trưởng mới của “Kền Kền”, thì Illarramendi được “đặt gạch” để thay thế Xabi Alonso. Cùng với Daniel Carvajal ở hàng thủ, Jese Rodriguez và Alvaro Morata trên hàng công, họ được người Madrid và cả người Tây Ban Nha, đặt rất nhiều kỳ vọng.

    Kỳ vọng là thế, song thực tế lại diễn ra hoàn toàn khác. Với những dòng tư duy kinh doanh luôn chảy ồ ạt trong suy nghĩ, Perez gần như ngay lập tức loại bỏ cảm hứng cũ để đi tìm một lý tưởng mới. Một năm sau, ông đưa về sân Bernabeu hai cái tên tỏa sáng rực rỡ nhất tại World Cup 2014: Toni Kroos và James Rodriguez.


    Kroos trong ngày ra mắt Real

    Trớ trêu thay, họ đều chơi ở vị trí tiền vệ. James mang dáng dấp của Zinedine Zidane, còn Kroos gần như chắc chắn sẽ là sự thay thế cho Alonso, một sự thay thế ngay lập tức! Điều đó có nghĩa rằng Real sẽ không đợi Isco và Illarramendi trưởng thành thêm một ngày nào nữa, và gián tiếp đưa ra thông điệp: Tôi không cần các anh!

    Nếu thật sự như vậy thì Real đã quá phũ phàng. Trên thực tế, đóng góp của Isco và Illarramendi cho họ ở mùa giải vừa qua là không hề tồi, nếu so với cơ hội được ra sân của bộ đôi này. Cả hai đã góp dấu giày ở 21 bàn thắng cho Real sau tổng cộng 49 lần ra sân trên tất cả các mặt trận (13 lần ghi bàn, 8 lần kiến tạo).

    Nếu đặt lên bàn cân, James chưa chắc đã đánh bại được Isco, do cựu cầu thủ Malaga có lợi thế hơn nhờ được trau dồi trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha từ tấm bé. Trong khi đó, James chưa từng tranh tài ở một giải VĐQG tầm cỡ, và chỉ tỏa sáng ở VCK World Cup 2014 khi đối đầu với những đối thủ không quá xuất sắc ở vòng bảng và giáp mặt một Uruguay đã mất hết nhuệ khí ở vòng 1/8. 


    Tài năng của Isco là không hề xoàng xĩnh

    Dù được đánh giá trội hơn Illarramendi về mặt đẳng cấp, song trường hợp của Kroos cũng không phải là không có vấn đề. Cựu cầu thủ Bayern Munich đúng là rất mạnh về mặt điều tiết trận đấu, nhưng lại không phải mẫu cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt như Illarramendi. Tại World Cup vừa rồi, anh chỉ chơi hay khi được xếp ở vị trí số 10. Trong khi đó, Illarramendi đã quen với chiến thuật cũ của HLV Carlo Ancelotti, và sự hòa nhập của anh cũng rất ấn tượng.

    Cơn đau đầu của Carletto bây giờ là việc ông đang có trong tay 2 cầu thủ số 10 đẳng cấp, trong khi chắc chắn không ai trong bộ ba BBC (Bale-Benzema-CR7) chịu ngồi dự bị để đóng thế cho nhóm “ma mới”. Real đang có quá nhiều những đầu bếp giỏi chỉ huy một căn bếp!

    Sau khi được tung hô lên trời, bây giờ thì Isco và Illarramendi lại đang bị mắc kẹt tại Real. Sự nghiệp của những “Cậu bé vàng” này đang bị đe dọa nghiêm trọng. 

    Quyết định gia nhập Real, tuy hấp dẫn nhưng bao giờ cũng ẩn chứa những rủi ro. Michael Owen, Robinho, Kaka, Rafael van der Vaart… là những người thấu hiểu điều này.

    Ngẫm thấy, hào quang ở Real hiện tại chỉ như một sự phù phiếm, nơi mà những thương vụ làm ăn lớn hơn những giá trị cốt lõi của một bản hợp đồng!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội