Juan Mata mới chuyến đến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua bằng mức phí khoảng 45 triệu euro, một kỷ lục chuyển nhượng của nửa đỏ thành Manchester. Thời điểm đó, Barca cũng ráo riết săn đón Mata, song rốt cuộc Chelsea lại gật đầu đồng ý trước lời đề nghị hậu hĩnh của M.U.
Kể từ khi chuyển tới M.U, Mata luôn khẳng định được tài năng của mình, dù không thường xuyên được bố trí ở vị trí không phải sở trường là hộ công, dẫn dắt lối chơi, thay vào đó là viêc thường xuyên phải đá như một tiền vệ cánh. Tuy nhiên, việc M.U không được tham dự Champions League mùa giải tới đang ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của tuyển thủ Tây Ban Nha.
Nắm bắt được tình hình này, Barca đang lên kế hoạch chiêu mộ Mata trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này nhằm thay thế vị trí nhạc trưởng trên sân của lão tướng Xavi, cầu thủ đã bước sang tuổi 35 và không thể thi đấu đỉnh cao liên tục.
Mata sẽ là sự thay thế tuyệt vời cho lão tướng Xavi
Theo tiết lộ của tờ AS, giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta từ lâu đã rất ngưỡng mộ tài năng của Mata và mới đây lại nhận được sự ủng hộ của tân HLV Luis Enrique, người sẽ tiến hành cuộc cách mạng về nhân sự tại sân Nou Camp mùa Hè này. Đây được xem như một động thái cho việc Barca sẵn sàng để Cesc Fabregas ra đi?
Hiện cả M.U và Barca đều chưa đưa ra những bình luận về thông tin này. Song, với tình hình hiện tại khả năng thành công trong thương vụ này là không cao bởi tân HLV của M.U, Louis van Gaal chắc chắn sẽ không muốn bán đi một ngôi sao sáng như Mata.
Cũng liên quan đến việc chuyển nhượng giữa Barca và M.U, trong phát biểu mới đây của mình, HLV Van Gaal cho biết ông không mấy mặn mà với việc chiêu mộ tiền vệ Cesc Fabregas. Mục tiêu chính của ông lúc này vẫn là cậu học trò tại ĐT Hà Lan, Kevin Strootman, tiền vệ thuộc biên chế AS Roma hiện vẫn đang phải dưỡng thương.