Thu chẳng bù nổi chi, số tiền bán 2 ngôi sao Mesut Oezil và Gonzalo Higuain chỉ giúp Real có được khoảng 67 triệu euro, nâng tổng số nợ của họ (theo thống kê hồi tháng 10) lên con số vượt quá nửa tỷ euro.
Vị cựu thuyền trưởng của Bayern đã thể hiện thái độ bất bình trước kiểu chi tiêu không giống ai của Real trong khi vẫn còn phải gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ như vậy.
Nợ ngập đầu, Real vẫn bỏ ra 100 triệu euro chiêu mộ Bale
“Bản hợp đồng của Bale là không thể hiểu nổi. Tôi không hiếu sao họ lại nợ nhiều đến như vậy”, Hitzfeld mở đầu câu chuyện với Futbol Tactico. “Thật không công bằng khi Madrid có thể mua những cầu thủ này với số nợ mà họ đang mang. Điều đó thật không công bằng”.
Hitzfeld đã dẫn chứng đội bóng cũ Bayern Munich làm hình mẫu về sự cân bằng và thận trọng trong tài chính.
“Bayern là một đội bóng khỏe mạnh và chẳng phải chịu khoản nợ nào”, Hitzfeld nói tiếp. “Họ chỉ ký hợp đồng với cầu thủ phù hợp với tiềm năng kinh tế của mình. Họ cũng phải trả những chi phí rất lớn, nhưng chưa bao giờ phải nợ tiền bất kỳ tổ chức hoặc CLB nào”.
“Chẳng có điểm gì để mang ra so sánh giữa Bayern và Madrid”.