Sau trận đấu giữa Elche và Real diễn ra vào hôm qua, Muniz Fernandez vốn đang bị Ủy ban kỹ thuật trọng tài “săm soi” lại tiếp tục phải nhận thêm những lời chỉ trích từ dư luận. Ông vua áo đen này bị giới truyền thông "đánh" cho tơi tả vì đã cho Real được hưởng một quả penalty khi trận đấu đã bước sang tới phút… 90+4’! Nhờ có quả penalty này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha này mới có thể đánh bại đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều với tỷ số sát nút 2-1.
Điều đáng nói ở đây là pha bóng dẫn đến quả đá 11m được Ronaldo thực hiện thành công vào phút chót không thực sự rõ ràng, ngay cả khi Pepe khẳng định anh đã bị Carlos Sanchez phạm lỗi. Quá bức xúc trước quyết định của Muniz Fernandez, một số tờ báo đã gọi ông là “trọng tài tệ nhất lịch sử La Liga” hay “kẻ cắp thế kỷ”.
Chiến thắng của Real trước Elche được cho là có đóng góp lớn của Muniz Fernandez
Đây không phải là lần đầu tiên Muniz Fernandez bị mổ xẻ về năng lực cầm còi ở mùa giải năm nay. Trước đó, trọng tài 43 tuổi này cũng bị treo còi 2 trận (nhưng án kỷ luật này còn đang ở dạng "treo" chứ chưa áp dụng ngay lập tức) do mắc sai lầm trong trận Barcelona giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Sevilla (vòng 4 La Liga). Đây là trận đấu mà Muniz Fernandez đã không công nhận bàn thắng của Juan Cala vì cho rằng cầu thủ người này đã phạm lỗi với Dani Alves.
Không những vậy, Muniz Fernandez cũng để trận đấu kéo dài tới tận phút 96, và trong thời gian đá bù giờ Alexis Sanchez đã kịp ghi bàn thắng quý như vàng mang về 3 điểm cho Barca. Căn cứ vào những sai lầm mà Muniz Fernandez liên tiếp mắc phải trong thời gian qua, mới đây Ủy ban kỹ thuật trọng tài La Liga đã quyết định tăng thời gian “cấm vận” dành cho trọng tài gốc Bỉ này thêm 4 trận, tức tổng án phạt là 6 trận.