Giữ đúng lời hứa của mình, HLV Carlo Ancelotti đã bố trí đội trưởng Iker Casillas ra sân ngay từ đầu tại Champions League. Trong chiến thắng 4-0 của Real trước Copenhagen rạng sáng nay, thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha đã trở lại sau chấn thương và có màn trình diễn khá ấn tượng, giúp Real lần đầu tiên sau 6 trận đấu không để thủng lưới. Đáng chú ý nhất chính là ba pha cản phá xuất thần trước những cú dứt điểm của Jorgensen, Sigurdsson và Bengtsson.
Phong độ ấn tượng của Casillas đã nhận được rất nhiều những tràng pháo tay của người hâm mộ trên sân Bernabeu. Những tiếng hô vang "Iker, Iker!" liên tục được cất lên trong suốt trận đấu.
Dù vẫn có được phong độ ổn định, tầm ảnh hưởng lớn với đội bóng, song vị trí của Casillas lúc này vẫn là ở sau Diego Lopez, "kẻ đóng thế" cho Casillas hồi tháng 1 vừa qua. Thánh "Iker" lúc này chỉ được HLV Ancelotti sử dụng tại sân chơi Champions League và Copa del Rey.
Chính điều này khiến tư tưởng của Casillas bị lung lay dữ dội thời gian qua. Có nhiều nguồn tin khẳng định, chẳng sớm thì muộn tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ nói lời chia tay sân Bernabeu. Bản thân Casillas trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây đã tiết lộ thông tin chưa hề có ý định chia tay đội bóng.
Casillas đã có sự trở lại khá ấn tượng trong trận đấu với Copenhagen
"Khi bạn ngồi chơi quá lâu mà không được ra sân thi đấu, sự thật là trong đầu bạn có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Tâm tư và nguyện vọng của tôi là được ở đây cho tới khi kết thúc sự nghiệp", Casillas cho biết.
"Tôi biết rằng Real Madrid luôn đòi hỏi tôi phải giữ được mức độ như một thủ môn tốt nhất thế giới ở những năm gần đây. Tôi không phủ nhận tôi đã suy yếu và không còn giữ được đỉnh cao phong độ của mình".
“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bạn phải tin vào chính mình. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân và cũng đừng để ai đặt dấu hỏi về năng lực của bạn. Tôi đánh giá cao việc BHL cũng như HLV Ancelotti đã tạo điều kiện cho tôi ra sân thi đấu. Tôi sẽ làm việc và tập luyện thật chăm chỉ để có thể thay đổi suy nghĩ của họ về sự trở lại của Iker Casillas", thủ thành 32 tuổi kết luận.