Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Moyes ngán ngẩm với cách đá luân lưu của học trò
V. DŨNG • 10:14 ngày 23/01/2014
HLV David Moyes bày tỏ sự thất vọng về các cầu thủ M.U sau khi họ thất bại tới 4/5 lượt đá luân lưu và phải chịu thất bại cay đắng trước Sunderland ở lượt về bán kết cúp Liên đoàn.


    Sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính, tỉ số chung cuộc vẫn là 3-3 và hai đội đã buộc phải bước vào loạt đá luân lưu cân não. Đáng tiếc, M.U đã không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi chỉ mình Darren Fletcher sút thành công, trong khi lần lượt Danny Welbeck, Adnan Januzaj, Phil Jones và Rafael đều đá hỏng.

    Phát biểu sau trận đấu, Moyes tỏ vẻ thất vọng: “Chúng tôi chơi không đủ tốt để vào tới loạt đá luân lưu, nhưng chúng tôi đã vào được, chúng tôi đã phòng ngự không tồi. Bàn thắng của Hernandez đã đưa chúng tôi trở lại, nhưng ở loạt đá luân lưu, các cầu thủ đã đá không tốt. Sunderland đã nắm bắt cơ hội và xứng đáng vào chung kết”.

    “Lối chơi của chúng tôi thực sự đáng thất vọng. Tôi kỳ vọng nhiều hơn bởi chúng tôi sở hữu khá nhiều tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi muốn ghi bàn thứ hai để kết liễu trận đấu và đã có những cơ hội làm điều đó”.


    “Nhưng chung cuộc, tôi không nghĩ chúng tôi đã làm đủ để vào chung kết. Ngay cả khi được tiến sâu hơn, tôi vẫn thất vọng với những gì đã chứng kiến. Những pha đá luân lưu của các cầu thủ cũng thật tồi tệ”.

    “David (De Gea) đã chơi tốt ở mùa giải năm nay, và cậu ấy không có lỗi. Những người được chọn để đá luân lưu không phải là tối ưu. Thủ môn đã làm tốt phần việc của cậu ấy, nhưng các cầu thủ đã đá penalty rất tồi”.

    Phía bên kia chiến tuyến, HLV Gus Poyet đã tỏ ra sung sướng một cách ngạc nhiên, sau khi Sunderland của ông giành chiến thắng kịch tính trước nhà ĐKVĐ Premier League tại bán kết cúp Liên đoàn, ngay trên SVĐ Old Trafford.


    “Tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu nào tương tự”, Poyet phát biểu sau trận. “Khi ghi bàn vào những phút cuối, tôi không thể ngờ còn có thể bị chọc thủng lưới, và khi đã đá hỏng 2 quả đá luân lưu đầu tiên, chẳng ai ngờ rốt cuộc chúng tôi vẫn là đội đi tiếp”.

    “Dù sao, tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ, ngay cả khi trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 và chúng tôi bị loại. Chúng tôi đã chơi tốt. Các cầu thủ đã mạo hiểm, đã chơi hay hơn so với kỳ vọng về một đội bóng xếp áp chót BXH”.

    “Chiến thắng này tôi dành tặng các CĐV. Một mùa giải thực sự khó khăn, không có nhiều thắng lợi, nhưng họ rất tuyệt vời và họ xứng đáng được ăn mừng. Hãy xem chúng tôi có thể tiếp tục gây bất ngờ và vô địch hay không”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội