Bóng Đá Plus trên MXH

Vấn đề của Liverpool: “Kép phụ” quá lặng tiếng
MINH ĐỨC • 20:12 ngày 06/01/2014
Chiến thắng của Liverpool trước Oldham vào rạng sáng nay trên sân Anfield không phải là một kết quả nằm ngoài dự đoán. Nhưng The Kop đã phải cần đến những “kép chính” để giải quyết một đối thủ ở giải hạng 2.
    Liverpool bước vào trận đấu này với tâm lý “gai gai” của một kẻ sợ thua dù được chơi trên sân nhà. Một phần bởi họ đã từng thua chính Oldham tại vòng 4 FA Cup với tỉ số 2-3 vào thời điểm này năm ngoái, phần nữa bởi đội hình xuất phát của họ không có những cầu thủ đang tạo nên hình ảnh đáng sợ của The Kop thời điểm hiện tại.

    Trên thực tế, màn trình diễn của Liverpool trong hiệp thi đấu đầu tiên khiến các CĐV của họ lo sợ một kết cục như trong quá khứ trước Oldham quay trở lại. Dù Iago Aspas đã có một trong những trận đấu hay nhất của anh từ khi chuyển sang Liverpool hồi Hè, thì những người được trao cơ hội như Moses, Alberto và Kelly khiến các CĐV đội chủ nhà lại càng thấy nhớ Coutinho, Lucas và Johnson hơn.


    Oldham đã gây rất nhiều khó khăn cho Liverpool trong hiệp 1

    Sterling vẫn đá biên rất hay như những gì cầu thủ này thể hiện thời gian gần đây, nhưng Kelly có vẻ không thể theo nổi “số 31” của Liverpool. Henderson vẫn miệt mài làm cầu nối với Aspas, nhưng tiền đạo người TBN có vẻ chưa đủ “tầm” về di chuyển và chạy chỗ như Suarez. Bên cánh trái, Moses chơi quá cá nhân, và gần như không có sự liên hệ nào với các đồng đội. Tất cả chỉ là một hình ảnh bế tắc của đội chủ sân Anfield.

    Tuy nhiên, quyết định đưa Coutinho và Lucas vào sân (thay Moses và Alberto) trong hiệp 2 của Rodgers đã khiến tình hình trở nên sáng sủa hơn rất nhiều cho Liverpool. Bộ ba tiền vệ Gerrard, Lucas và Henderson được tái hợp đã tạo nên một thế trận tấn công quen thuộc cho đội chủ nhà. Lối chơi kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật cực tốt của Coutinho mở ra nhiều khoảng trống hơn cho Aspas. Cùng với đó, Sterling khiến cánh trái của Liverpool bừng sáng, chứ không tẻ nhạt như thời điểm Moses còn ở trên sân.


    Hậu vệ Kelly (trái) đã có một trận đấu đáng thất vọng

    Chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà là điều không gây bất ngờ, bởi đẳng cấp mà Liverpool tạo ra trong hiệp 2 là hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên, những gì mà các “kép phụ” của “Lữ đoàn Đỏ” thể hiện là rất đáng lo ngại, nó tạo ra một khoảng cách về trình độ khá lớn với những cầu thủ ở đội hình chính. Nếu không cải thiện điều này bằng việc cải tổ nhân sự, Liverpool sẽ phải nhận hậu quả khi cơn bão chấn thương càn quét.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội