TIẾP NỐI KỶ LỤC BUỒN
Trong 10 tháng David Moyes dẫn dắt, Man United đã lập vô số kỷ lục buồn. Giờ đây, Moyes đã ra đi, song điều đó không có nghĩa những cột mốc đáng xấu hổ sẽ không còn được thiết lập. Chỉ 1 tuần sau khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước Norwich, Man United của HLV tạm quyền Giggs đã gục ngã ngay trên sân nhà trước Sunderland, với tỷ số 0-1. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/1968, tức hơn 46 năm, Quỷ đỏ bị Mèo đen hạ gục tại Old Trafford. Thất bại trước Sunderland hôm thứ Bảy vừa qua đã nâng tổng số trận thua của Man United mùa này lên con số 12. Trong kỷ nguyên Premier League, chưa bao giờ Quỷ đỏ thua nhiều đến thế.
Song đó chưa phải là kỷ lục buồn duy nhất mà Man United phải nhận vào cuối tuần qua. Trận gặp Sunderland đã đưa Quỷ đỏ đến với thất bại thứ 7 trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League 2013/14. Đó là điều chưa từng diễn ra kể từ mùa 1973/74. Việc thua tới 7 trận trên sân Old Trafford, tại giải đấu cao nhất nước Anh, trong một mùa bóng là điều mà trước đó CĐV Man United bi quan nhất cũng khó có thể tưởng tượng ra. Thế nhưng, giờ đây nó đã trở thành hiện thực.
GIGGS CÒN QUÁ NON
Trong trận đấu thứ hai dẫn dắt Man United, Giggs cho thấy anh vẫn còn quá non nớt trong nghề huấn luyện. Cựu tiền vệ người Xứ Wales này phạm sai lầm từ bố trí đội hình xuất phát, phương pháp tiếp cận khung thành đối phương, cho đến điều chỉnh nhân sự và chiến thuật.
Không ai có thể hiểu tại sao Giggs lại để Chicharito thi đấu ngay từ đầu, trong khi những tiền đạo có phong độ tốt hơn như Danny Welbeck và Robin Van Persie đều đủ thể lực ra sân. Tương tự là việc bố trí Ashley Young và Luis Nani ở hai cánh. Sau thời gian dài phải ngồi ngoài, Nani trở nên chậm chạp, liên tục có những pha xử lý lắt nhắt, làm giảm tốc độ các đợt lên bóng. Trong khi, Ashley Young gần như chỉ có mỗi bài tăng tốc rồi tạt bóng. Song những cú tạt vốn là điểm mạnh của anh gần như chẳng đóng góp được gì cho Quỷ đỏ, bởi người đón đường chuyền phía trong là Chicharito chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,75 mét.
Sau khi nhận ra sai lầm, Giggs đã rút Young, Nani và cả Juan Mata ra sân. Song những cầu thủ mà ông đưa vào như Welbeck, Van Persie và Adnan Januzaj lại không có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Kết quả là họ thi đấu như giẫm lên chân nhau.
Thất bại 0-1 trước Sunderland vừa qua càng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Rooney. Trong ngày mà tiền đạo 28 tuổi này phải ngồi ngoài vì chấn thương, Man United thiếu hẳn một thủ lĩnh trên tuyến đầu. Quỷ đỏ gần như chỉ biết chuyền bóng qua lại cho nhau. Trên hàng công Man United hôm thứ Bảy vừa qua, không ai đủ cá tính và tự tin để thực hiện những pha đi bóng xông thẳng vào hàng rào phòng ngự đối phương. Cũng chẳng ai đủ dũng cảm và sức mạnh tung ra cú sút trong tư thế với như Rooney đã làm trước Norwich.
Chấn thương của Rooney quả là điều đáng buồn với Man United và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi HLV tạm quyền Giggs chưa tìm ra giải pháp thay thế.
Nỗi nhớ Rooney
Mùa này, Man United chỉ giành được 9 điểm trong 7 trận đấu Rooney vắng mặt tại Premier League. Tính ra, trung bình mỗi trận Rooney không ra sân, Quỷ đỏ chỉ giành được 1,29 điểm. Trong khi, nếu có chân sút này, Man United giành được 1,76 điểm/trận.