Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal sẽ chết nếu Wenger không thay đổi
CHIÊU VĂN • 14:01 ngày 29/03/2014
Cựu danh thủ Jamie Carragher vừa có bài viết phân tích tình hình của Arsenal trên tờ Daily Mail trước trận đại chiến Arsenal - Man City đêm nay. Theo đó, nếu HLV Wenger không chịu thay đổi, Arsenal có thể đi vào vết xe của M.U hiện tại.
    * Nhận định và bình luận trước trận Arsenal - Man City
    * Trước giờ bóng lăn số 19
    * CĐV nhận định Arsenal sẽ có điểm trước MC

    Dưới đây là phần lược dịch của BongdaPlus

    HLV Arsene Wenger cần phải thay đổi. Đã tới lúc ông trở lại công thức từng giúp đội bóng của ông không thể đánh bại. Nếu ông ấy không thể thay đổi, thì có lẽ đã tới lúc Arsenal thay đổi Arsene. Dù chiến dịch này về cơ bản vẫn có thể kết thúc tốt đẹp, nếu họ giành Cúp FA và quyền dự Champions League. Tuy nhiên, chứng kiến Arsenal từ chỗ là ứng cử viên vô địch rơi xuống còn cạnh tranh cho vị trí thứ 4 là điều thật đáng tiếc. Khi tôi nghĩ về Arsenal, những ký ức của tôi gợi lại một đội bóng mạnh mẽ, kỹ thuật dồi dào. Tôi từng viết trong một bài báo hồi tháng 9 về việc họ khiến bạn thấy mình thiếu sót về thể lực và thể hình ra sao, đứng cạnh họ trong đường hầm dẫn ra sân giống như đứng cạnh các cầu thủ bóng rổ.

    Patrick Vieira, Thierry Henry, Sol Campbell, thậm chí cả Robert Pires và Dennis Bergkamp, họ đều cao trên 1,8 mét. Họ có tốc độ và sức mạnh, có phong cách chơi bóng trôi chảy và khả năng đe dọa đối phương. Nhưng cấu trúc của Arsenal đã thay đổi và điều đó ảnh hưởng tới thành công của họ. Mùa này, họ từng chơi bóng đá rất đẹp mắt, nhưng không có Theo Walcott (dính chấn thương), họ không còn tốc độ trong những pha tấn công nữa. Đó là điểm yếu chết người.

    Hãy nghĩ về những gì họ từng có. Marc Overmars, Robert Pires, Freddie Ljungberg và Ray Parlour đều có khả năng thay đổi tốc độ đột ngột và hạ gục đối phương. Nếu không có cả tốc độ lẫn sức mạnh, làm sao bạn vượt qua được các hậu vệ như Vincent  Kompany? David Silva của Manchester City là cầu thủ duy nhất ở Premier League không phải dựa nhiều vào các tố chất đó, và điều đó cho thấy tài năng của anh ấy xuất chúng ra sao.



    Giờ mọi đội bóng đều biết sẽ có cách nào đó để đánh bại Arsenal. Dưới thời Rafa Benitez ở Liverpool, chúng tôi thường tìm cách đẩy nhanh trận đấu và buộc họ phải đua thể lực. Họ không thích điều đó, và chúng tôi không phải là đội duy nhất tìm cách chơi như thế. Điều trớ trêu là Arsenal từng có tất cả những phẩm chất đó. Hãy nhìn vào cách Jose Mourinho đang làm ở Chelsea. Ông có một công thức, dựa trên tốc độ và sức mạnh, và nó đã phát huy tác dụng. Đó là lý do tại sao ông ấy chia tay Juan Mata và đưa về Willian. Chelsea đã đè bẹp Arsenal tuần trước, trừng phạt không thương tiếc những sơ suất của đối phương và hoàn toàn áp đảo ở tuyến giữa.

    Mikel Arteta, thủ lĩnh của Arsenal ở giữa sân, không phải là mẫu tiền vệ mà bạn hay thấy trong một đội bóng của Wenger, do anh thiếu tốc độ, thể lực và thể hình. Phía trên, điều tương tự cũng đúng phần nào về Olivier Giroud. Nhưng Wenger đã từ chối thay đổi, dù chơi trên sân nhà hay sân khách. Barcelona là đội duy nhất trên thế giới có thể tới các sân bóng lớn mà vẫn chơi đúng như trên sân nhà, vì họ có những cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại. Trước những chuyến làm khách khó khăn, đôi khi bạn phải chơi bảo thủ một chút. Mourinho chẳng hạn, đã loại Oscar khỏi đội hình xuất phát ở Emirates và Etihad, tập trung trước hết vào việc không để thua. Brendan Rodgers cũng thay đổi đội hình và chiến thuật liên tục để đạt được các kết quả như mong muốn.

    Nhưng tôi đã xem cuộc hủy diệt ở Stamford Bridge cuối tuần rồi và rõ ràng Arsenal không học được gì từ thất bại tan nát dưới tay Liverpool hồi tháng 2. Tại sao các hậu vệ cánh của họ lại dâng cao như thế? Trong 20 phút đầu, hàng thủ 4 người của họ lẽ ra phải giữ được cự ly phòng ngự hợp lý. Mọi người đều biết Chelsea sẽ rình rập để hạ gục đối thủ trong các pha phản công, vậy thì tại sao Arsenal lại chơi theo cách mà họ mong muốn? Bất chấp những tranh cãi liên quan tới thẻ đỏ của Kieran Gibbs, một khi họ đã tụt lại phía sau, sẽ chỉ có một đáp số cho trận đấu. Arsenal đã tỏ ra yếu ớt cả về tâm lý và thể lực ở những trận đấu đỉnh cao nhất.




    Wenger cần xử lý điều đó. Ông cần đưa về những cầu thủ có thể hình và tố chất thủ lĩnh. Có bao giờ Tony Adams hay Emmanuel Petit dùng điện thoại chụp hình "tự sướng" như Wojciech Szczesny đã làm ở White Hart Lane 2 tuần trước? Nhiều người cho rằng Wenger cần bạo chi, nhưng vấn đề không phải ở đó. Thành tích trong những vụ chuyển nhượng "khủng" của ông không mấy khả quan, nhưng ông cần mua những kiểu cầu thủ khác, những người có cá tính và sức mạnh áp đặt cái tôi của mình lên trận đấu, điều mà Arsenal vẫn thiếu từ trước tới giờ.

    Một thống kê nói lên nhiều điều: tính từ đầu mùa 2010/11, Arsenal mới thắng 5 trong 23 trận gặp Manchester City, Chelsea và Manchester United ở Premier League. Như thế đơn giản là không đủ. Tôi từng nói đầu mùa này rằng tất cả chúng ta nên ủng hộ Arsenal và rằng Wenger cần thêm một khoảnh khắc vinh quang nữa và tôi sẽ thật sự vui nếu họ giành Cúp FA, do Pháo thủ đã chờ đợi một danh hiệu quá lâu. Tuy nhiên, để trở lại giành chức vô địch Premier League và cạnh tranh cho Champions League, mọi thứ phải thay đổi. Lý do chính để họ chuyển tới Emirates là bởi Arsenal muốn trở thành một siêu cường châu Âu, điều tới giờ đã không xảy ra.

    Đêm nay, Wenger sẽ gặp một đối thủ nhắc cho ông phải thay đổi như thế nào, để trở lại như trước kia. Chứng kiến Manchester City đè bẹp Manchester United vào giữa tuần, với Yaya Toure và Kompany hoàn toàn áp đảo trên sân, giống như xem Arsenal chơi bóng 10 năm về trước. Wenger cần trở về quá khứ để giúp đội bóng của ông tiến lên trong tương lai.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay