Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Old Trafford chưa đủ lớn để Mata vẫy vùng
LÝ NAM • 11:46 ngày 22/01/2014
Nếu như là 3 hoặc 4 năm về trước, sân Old Trafford và Juan Mata sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo dành cho nhau. Tuy nhiên, hiện tại thay đổi quá nhiều, M.U không còn xứng với cầu thủ người TBN nữa.
    M.U cần bổ sung nhân sự nhưng Mata không phải là mục tiêu cần thiết nhất của họ lúc này. Không phủ nhận nếu như anh tới cùng 3 hoặc 4 bản hợp đồng khác cũng có chất lượng tương đương, “Quỷ đỏ” sẽ mạnh hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là mạnh bậc nhất Premier League. Nhưng nếu anh là bổ sung duy nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đó lại là một sai lầm lớn.

    Gia nhập M.U, Mata sẽ chịu sức ép phải thể hiện được đẳng cấp của mình, sẽ phải chiến đấu như một chiến binh để vực dậy những đồng đội bệ rạc xung quanh, trong khi tại Chelsea, anh luôn có những vệ tinh xuất chúng. Nói cách khác, lực lượng hiện tại của “Quỷ đỏ” chưa đủ mạnh để có thể phát huy hết khả năng của tiền vệ người TBN.

    Ngược lại, Mata không phải không còn cửa ở lại Stamford Bridge. Tất cả các đồng đội cũng như CĐV đều yêu quý anh. Chỉ có một người tại Tây London không cần và không thích cách chơi bóng của anh, thật không may, người ấy lại là Jose Mourinho, HLV trưởng Chelsea.


    Nhiều ý kiến cho rằng Mata nên được trao cơ hội chứng tỏ nhiều hơn. M.U cần anh, nhưng chưa phải lúc này. David Moyes đang cần mẫu cầu thủ sẵn sàng cống hiến và chiến đấu hơn, trong khi “Quỷ đỏ” cũng chắc chắn phải chi “tiền tấn” nếu muốn rước nhà vô địch World Cup 2010 về Old Trafford.

    Mục tiêu M.U cần đặt ra cho TTCN là 2 hậu vệ, 2 tiền vệ, ít nhất 1 ngôi sao chạy cánh và có thể là 1 tiền đạo nữa, nghĩa là Mata, có chăng chỉ là lựa chọn thứ yếu. "Quỷ đỏ" đang sở hữu "thần đồng" Adnan Januzaj, nhưng lúc này vẫn còn quá sớm để đặt mọi kỳ vọng vào anh. Anh cần những cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp xung quanh để trợ giúp và học hỏi.


    Sir Alex Ferguson quả thật đã không để lại một “gia tài” tốt cho người kế vị Moyes, nhưng ông không phải chịu trách nhiệm về điều đó. Bởi khi Fergie đặt chân tới thành Manchester, ông cũng đã phải vô cùng mạnh tay và quyết đoán trước khi gây dựng nên “đế chế” M.U theo đúng mong ước của ông. Cựu chiến lược gia người Scotland đã không được kế thừa bất cứ điều gì từ Ron Atkinson (HLV trưởng M.U giai đoạn 1981-1986), và Moyes cũng sẽ phải chấp nhận tình thế tương tự.

    Moyes không nên oán trách Sir Alex hay đổ lỗi cho... số phận, mà ông cần lấy người tiền nhiệm làm tấm gương sáng để noi theo. Hãy tưởng tượng, nếu bạn muốn ăn một bữa tối theo đúng ý mình, bạn phải kiếm đủ những nguyên liệu cần thiết làm nên nó. Chính bạn phải là người bước ra chợ và chuẩn bị cho bữa tối của mình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội