(*) Xem bài tường thuật chi tiết tại đây
BÀN THẮNG
+ Man United: Valencia (47’), Welbeck (59’)
Chấn thương của Rooney, Van Persie, Phil Jones, Young đẩy Man United vào thế gần như không còn điểm tựa trong màn nghênh đón Swansea rạng sáng nay. Tuy nhiên, từ trong hiểm nguy, những nội lực mới trong cơ thể Quỷ đỏ đã bùng phát.
Trước một Swansea tràn đầy tự tin, David Moyes đã lựa chọn được một lối chơi hợp lý. M.U không đặt họ vào thế cửa trên, mà thi đấu nhẫn nhịn, chấp nhận kiểm soát bóng ít hơn đối phương. Chính nhờ lối chơi biết mình biết người đó, những cơ hội dường như tự động tìm đến M.U.
Đầu tiên là cú sút phạt hàng rào trúng xà ngang của Adnan Januzaj ngay từ phút 11. Tình huống tuy không biến thành bàn thắng, nhưng nó giống như chất bôi trơn làm hồi sinh cảm hứng của ngôi sao trẻ Januzaj. Thực tế đã chứng minh, Januzaj đã làm tốt hơn những gì người ta hình dung về anh rất nhiều.
Januzaj (trái) đã chơi rất hay ở trân này
Bàn thua không khiến Swansea tỉnh ngộ. Họ vẫn thực hiện những pha phối hợp tương đối rườm rà ở khu vực giữa sân. Bony không được cắm trong vòng 16m50 mà phần lớn phải lùi sâu để phối hợp với đồng đội. Đó chính là lý do khiến cho đội khách gần như không tạo được một cơ hội nguy hiểm nào.
Bàn mở tỷ số của Valencia
Trong những phút thi đấu còn lại, M.U đổ bê tông bên phần sân nhà bảo toàn tỷ số. Phút 76, sau khi cướp được bóng từ chân một cầu thủ Swansea, Januzaj mở đường bóng tuyệt đẹp để Rafael và Kagawa băng lên trong một tình huống 2 đánh 2. Đáng tiếc, Kagawa dù đã vượt qua cả thủ thành Tremmel nhưng lại dứt điểm quá nhẹ.
Cuối cùng M.U đã thắng – chiến thắng đầu tiên trong năm 2014. Nó không giúp họ cải thiện thứ hạng, nhưng nó mang niềm tin trở lại.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man United: De Gea, Rafael, Smalling, Vidic, Evra (Buttner, 79’), Valencia, Carrick, Fletcher, Januzaj, Kagawa, Welbeck (Hernandez, 85’).
Swansea: Tremmel, Rangel, Amat, Williams, Davies, Britton, Canas (Chico, 17’), Shelvey (Vazquez, 63’), Pozuelo, Routledge, Bony.