Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Wenger vs Mourinho: Đại chiến giữa nước và lửa
Trần Minh • 14:28 ngày 22/12/2013
Mourinho và Wenger có thể dành cho nhau những lời xã giao trước thềm trận đấu, nhưng đừng nghĩ cái bắt tay giữa họ là tình thân hay quý mến. Họ không thể làm bằng hữu của nhau đơn giản vì cả 2 khác biệt như nước với lửa...
    ĐỐI LẬP NHƯ TRỜI VÀ ĐẤT
    Wenger nhã nhặn như một nhà giáo, Mourinho sôi nổi như một diễn viên. Wenger ăn mặc đúng kiểu ông giáo làng, Mourinho vận toàn hàng hiệu. Wenger là người hoạch định chiến lược, Mourinho là kẻ “du canh du cư”. Wenger thích dùng những cầu thủ trẻ, Mourinho thích những người đang ở đỉnh cao phong độ. Wenger kiếm tiền cho CLB, Mourinho xài tiền của đội bóng. Wenger chủ trương đá cống hiến, Mourinho đặt kết quả lên trên hết...

    Chừng ấy có lẽ đã đủ để vạch nên 2 bức chân dung trái ngược nhau. Có cảm giác như cứ lấy bất kỳ tính cách nào của người này, đảo ngược lại là sẽ ra người kia. Người ta vẫn dùng câu ta thán nổi tiếng của Châu Du để nói về những mối quan hệ kình địch trong bóng đá. Riêng với cặp Wenger - Mourinho, câu “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng” chưa bao giờ phù hợp hơn.

    Châu Du nổi danh trước Gia Cát Lượng. Trước khi Mourinho -Lượng xuống núi thì tên tuổi của Châu Du-Wenger đã vang lừng bốn bể. Để rồi từ khi Mourinho sang Anh, Wenger bao giờ cũng phải cam bái hạ phong. 9 trận đối đầu là 9 lần chuốc lấy thất vọng. Người ta vẫn nói “quá tam ba bận”.

    Nhưng với Mourinho, Wenger đã qua tới... 9 bận rồi. Bất kể Giáo sư biến hóa đa đoan thế nào, Mourinho cũng luôn có cách khắc chế, đánh bại. Chỉ thiếu điều Wenger... thổ huyết như Châu Du ngày trước mà thôi.

    Không khó để giải thích cho việc Wenger vẫn hay thất bại trước Mourinho. Giáo sư thất bại vì quá kiêu ngạo. Ông tin là mình luôn có thể áp đặt cách chơi của mình lên mọi đối thủ, kể cả khi đấy là Chelsea của Mourinho. Ông luôn vào trận với một tư thế rất... chân phương, tràn lên, áp đặt lối chơi mà quên mất là Mourinho cũng chỉ cần có vậy để những kế hoạch của mình suôn sẻ.


    TẤN CÔNG - PHẢN CÔNG
    Mourinho là một bậc thầy chiến thuật, đặc biệt là trong phản công. Mà bạn muốn phản công thì điều đầu tiên là đối phương phải tấn công cái đã. Đối phương tấn công càng nhiều, bạn càng dễ dàng nhìn ra điểm yếu của đối thủ. Biết vậy nhưng Arsenal vẫn tràn lên, mặc kệ những đợt tấn công có thể dẫn đến một pha phản công của địch thủ. Wenger “chỉ” biết tấn công? Không đúng. Họ từng phòng ngự tuyệt hay và loại Real Madrid ra khỏi Champions League năm nào. Việc Wenger cứ mãi thua Mourinho chỉ có thể giải thích là do ông quá kiêu ngạo mà thôi.

    Lần chạm trán đêm mai thì sao? Mourinho hiển nhiên không muốn thua, năm 2013 quá sức tồi tệ đang chuẩn bị đi đến hồi kết với Người đặc biệt. Ông đã bị chỉ trích từ Madrid cho đến London, ông cần một chiến thắng hoành tráng như trước ông lớn Man City (2-1) hồi đầu mùa để kích thích lại tinh thần đội bóng trước khi nhìn vào “cửa sổ mùa Đông”. Wenger tất nhiên lại càng không muốn thua. Thất bại trước 2 đội bóng thành Manchester trong mùa đang khiến Arsenal bị gán cho cái mác “yếu bóng vía” trong những trận cầu lớn. Huống chi đối thủ tới đây lại là... Mourinho, kẻ luôn khiến Giáo sư phải mất ngủ.

    Wenger là một chiến lược gia lão luyện. Ông thừa hiểu Mourinho sẽ gặp khó khăn nếu gặp phải đối thủ chơi cù nhầy. Thất bại trước Sunderland tại Cúp Liên đoàn (1-2), cũng như những lần hụt chân rải rác tại Premier League đã cho thấy rõ nhược điểm cố hữu của Mourinho: ông không thể áp đặt lối chơi của mình lên đối phương. Ông sinh ra là để phá lối chơi của đối thủ chứ không phải tự thiết lập một nhịp điệu của riêng mình. Ông phải mượn lực đả lực. Ông chỉ hợp với “Thái cực quyền” chứ không có tố chất để học “Hàng Long thập bát chưởng”.

    Sau trận thua Sunderland, Mourinho cũng đã tuyên bố là ông sẽ trở lại với lối chơi phản công. Wenger chắc chắn đã nghe thấy. Nhưng liệu ông có tỉnh táo để chơi một thế trận cù nhầy với Mourinho hay lại lao lên với niềm kiêu hãnh của một đội đầu bảng, của một kẻ bị tổn thương sau bao năm dồn nén? 1 điểm trước Chelsea không phải là quá tệ, nhưng liệu một người kiêu hãnh như Wenger có chấp nhận điều đó.

    Sự đố kỵ đã khiến cho Châu Du mất tỉnh táo và thua Gia Cát Lượng trong nhiều cuộc so tài trước khi uất ức mà chết. Wenger sẽ đánh bại Mourinho nếu ông không coi Mourinho là... Mourinho. Nghe... khó hiểu nhỉ?

    CON SỐ
    33.
    Theo thống kê của tờ Daily Mail, thành tích của Jose Mourinho trong những chuyến viếng thăm sân nhà của Arsenal là trung bình 1,7 điểm/trận, ghi trung bình 1,7 bàn/trận. Tỉ lệ chiến thắng trung bình của Mourinho tại sân của Pháo thủ
    là 33%.

    THÀNH TÍCH CỦA WENGER TRƯỚC CHELSEA
    Trong kỷ nguyên của mình tại Arsenal, HLV Arsene Wenger đã từng 40 lần chạm trán Chelsea, và thắng 15 trận derby với The Blues, để hòa 11 và thua 14. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn trong thành tích đối đầu giữa Arsenal-Wenger với Chelsea có và không có Mourinho. Không Mou, Wenger thắng 15, hòa 7 và thua 9 trong 31 lần gặp Chelsea. Còn có Mou, con số này tụt xuống 4 trận hòa. 5 trận thua và... 0 chiến thắng.
    (* )Thống kê trên mọi mặt trận


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội