Gặp lại đội bóng cũ tại Liberty, Jonjo Shelvey đã nhanh chóng đưa Swansea vượt lên ngay ở phút thứ 2 sau một pha xâm nhập vòng cấm dũng mãnh. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, cầu thủ đầu trọc này đã có đường chuyền về bất cẩn giúp Daniel Sturridge gỡ hòa cho Liverpool.
Chưa dừng lại ở đây, đến phút 36, Shelvey lại mắc lỗi khi chuyển bóng thẳng vào chân Victor Moses, và tiền vệ được Liverpool mượn về từ Chelsea biết phải làm thế nào để buộc Michael Vorm phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Cũng còn may cho Shelvey là đến giữa hiệp 2 anh cũng vớt vát được một phần lỗi lầm với pha kiến tạo bằng đầu tạo điều kiện để Michu quân bình tỷ số 2-2 cho Swansea.
Shelvey cho rằng anh đã "tặng quà" cho đội bóng cũ của mình
Phát biểu trên Sky Sports trong cuộc họp báo sau trận đấu, Shelvey đã không giấu nổi thất vọng, anh cho rằng mình là nguyên nhân chính dẫn tới việc Swansea không thể giành trọn 3 điểm từ tay Liverpool. “Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV Swansea vì đã mắc phải 2 sai lầm nghiêm trọng. Swansea xứng đáng có được nhiều hơn 1 điểm, nhưng Liverpool đã nhận được món quà từ tôi”.
“Rõ ràng, Swansea đã có sự khởi đầu hoàn hảo trước khi bị dẫn ngược từ 2 pha xử lý lỗi của tôi. Cho dù sau đó Swansea chơi rất nỗ lực và tìm được bàn gỡ, song thực sự là tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng”. Shelvey cho biết.