Viết trên chuyên mục của mình trên trang DailyMail, Morgan tiết lộ anh nhận được một cuộc điện thoại từ Rooney vào 11 giờ đêm ngày 20/2.
Ban đầu, Rooney chỉ muốn thảo luận về kế hoạch sắp tới với M.U vào Hè này nhưng sau đó, Morgan và "Gã Shrek" lại tập trung vào câu chuyện đội bóng Shanghai SIPG của HLV Sven-Goran Eriksson có ý định đưa Rooney sang Trung Quốc chơi bóng với mức lương khủng.
Rooney nói: "Đúng, là sự thật đấy". Morgan đáp: "Thế cậu được yêu cầu mức lương nhiều cỡ nào". Nghe đến đây, tiền đạo của M.U chỉ khúc khích cười. Morgan thúc giục: "Thôi nào ông tướng, cậu làm tôi mệt rồi đấy".
Sau đó, Rooney tiết lộ một con số. Dựa theo hợp đồng 3 năm thì đó là mức lương không tưởng và ngay lập tức làm Morgan phải bật dậy vì cảm thấy sởn gai ốc. Theo lời Rooney, số tiền lên tới tám số 0. Nhưng chưa hết bàng hoàng, Rooney tiếp tục rỉ vào tai Morgan: "Đó là sau thuế đấy nhé!".
Morgan thốt lên: "Cái gì cơ? Các fan hâm mộ của Trung Quốc sẽ không nhận ra cậu đã vui cỡ nào đâu nhỉ. Không thể tin được". Tuy nhiên, theo bình luận của mình sau đó, Morgan đoán rằng Rooney sẽ không rời M.U ít nhất trong 2 năm nữa.