Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea của Mourinho chưa bao giờ tệ thế này
Lý Nam • 15:03 ngày 13/09/2015
Trước trận gặp Everton, Jose Mourinho tuyên bố: “Tôi sẽ không ra đi, CLB cũng sẽ không sa thải tôi”. Quả đúng là sẽ không có chuyện “Người đặc biệt” từ chức, nhưng ông có quá tự tin vào chiếc ghế của mình?

    Chelsea của Mourinho chưa bao giờ tệ thế này!

    Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Chelsea của Mourinho mới có được vỏn vẹn 4 điểm. Nếu tính cả giai đoạn giao hữu Hè, họ mới thắng được 1 trong 10 trận gần nhất kể từ sau khi mùa 2014/15 khép lại. Tính riêng những trận đấu chính thức, Chelsea chỉ thắng 2 và thua tới 5 trong 8 trận gần nhất.

    Vẫn biết Mourinho luôn gặp khó khăn ở mùa giải thứ 3, nhưng có vẻ như chưa bao giờ ông chìm sâu vào đáy vực như thế này. Người ta đã kì vọng rằng 2 tuần nhường chỗ cho các ĐTQG là thời gian giúp The Blues tìm lại phong độ, nhưng rồi họ vẫn tiếp tục chơi vật vờ đến tội nghiệp ở Goodison Park.

    Mourinho đã có thay đổi với việc bố trí John Obi Mikel đá cặp tiền vệ trụ với Nemanja Matic, tạo điều kiện cho Cesc Fabregas dâng cao hẳn lên như một “số 10”. Đó là một quyết định hợp lý, nhưng đáng tiếc chỉ trên lý thuyết. Thực tế, sự lạ lẫm ấy khiến lối đá của Chelsea trở nên rối rắm. Mikel chơi như một cầu thủ hạng trung còn Fabregas thì loay hoay với vai trò mới bên cạnh Pedro và Eden Hazard.

    Những toan tính của Mourinho tất thảy đều không phát huy tác dụng

    Một thay đổi nữa của Mourinho nằm ở hàng thủ, với Kurt Zouma được bố trí thay Gary Cahill. Nhưng chính vị trí này cùng với hậu vệ phải Branislav Ivanovic đã liên tục bị đục khoét bởi Steven Naismith, Romelu Lukaku, Arouna Kone và cả hậu vệ trẻ Brendan Galloway.

    Roman Abramovich có lẽ vẫn sẽ cho Mourinho thêm thời gian, nhưng trước khi quá muộn, chiến lược gia người Bồ cần phải tự cứu lấy mình. Chelsea vẫn chưa hết hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch, nhưng họ đã rơi xuống một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất dưới thời Mourinho. Giờ thì chỉ có chính ông mới cứu được đội bóng mình yêu mến.

    Stones là mảnh ghép Chelsea còn thiếu

    Dù để Nemanja Matic chọc thủng lưới một lần với cú nã đại bác tuyệt đẹp, nhưng nhìn chung Tim Howard đã có một ngày không quá bận rộn. Hazard và Pedro có quá ít khoảng trống và bóng để thể hiện, trong khi Diego Costa gần như không có lấy nổi một cú sút. Nguyên nhân cho sự kém cỏi đó của Chelsea nằm ở một cái tên: John Stones.

    Jagielka và Stones đang hình thành cặp trung vệ  hay nhất giải

    Nếu như hàng thủ Chelsea là vấn đề của Mourinho, thì ngược lại, hàng thủ Everton là niềm tự hào của Roberto Martinez. Nói không quá, cặp Stones – Phil Jagielka xứng đáng là bộ đôi trung vệ ăn ý nhất giải Ngoại hạng.

    Cá nhân Stones được ca ngợi với sự tự tin trong cầm bóng, óc phán đoán tuyệt vời và đáng tin cậy tuyệt đối, những điểm mạnh cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với cái giá 40 triệu bảng Chelsea sẵn sàng bỏ ra cách đây ít tuần. Đó cũng chính là những gì hàng thủ The Blues đang thiếu sau 5 vòng đầu tiên.

    Như để chọc tức Mourinho, Martinez ca ngợi Stones là “thủ quân tương lai của ĐT Anh” sau màn trình diễn thuyết phục trước nhà ĐKVĐ, cho dù chiến lược gia người Tây Ban Nha nói chẳng sai. “Chiếc Rolls Royce” của Everton gần như chẳng trận nào là không gây ấn tượng, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp đối thủ là ai.

    Rõ ràng, thành tích bết bát trên sân cỏ là một chuyện, thất bại trong thương vụ mua Stones là một sự sa sút nữa đối với một CLB luôn thích gì mua nấy như Chelsea của Abramovich và Mourinho.

    VIDEO: Everton 3-1 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay