Các bàn thắng của Manuel Lanzini, Mark Noble và Diafra Sakho giúp West Ham giành trọn 3 điểm một cách thuyết phục ngay tại Anfield, đồng thời khiến chiếc ghế tưởng đã bớt lung lay của Brendan Rodgers lại trở nên bất an dữ dội.
VIDEO: Liverpool 0-3 West Ham
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Trong thất bại đó, bàn thua thứ 2 xuất phát từ một sai lầm cá nhân của trung vệ Dejan Lovren. Cầu thủ người Croatia đã chơi rất tệ hại ở mùa trước, và sau vài trận chơi tốt đầu mùa này, có vẻ như đâu lại hoàn đấy. Niềm tin vừa được nhen nhóm trong lòng các CĐV Liverpool dành cho anh đã bị dập tắt không thương tiếc.
Sau đây là những chỉ trích thậm tệ từ các CĐV Liverpool trên Twitter:
@ColTalbot1: Nếu tôi mắc sai lầm tương tự Lovren trong công việc, hẳn tôi đã bị sa thải.
@hasbulhadi: Bán gấp Lovren đi và hãy mang Daniel Agger trở về nhà (Liverpool).
@Futbol_Writer: Nhìn lỗi của Lovren ở bàn thứ 2 mà xem, đã bao nhiêu lần Sakho rơi vào tình cảnh ấy và thoát hiểm?
@NazrullMuhd: Bán Lovren, bán Skrtel đi. Đá vào mặt Brendan (Rodgers) một cái, rồi sa thải hắn đi.
@ElMengem: Hẳn là có dàn xếp tỉ số. Không thể có chuyện lại tệ như vậy được.
@davidallison88: Sai lầm của Lovren là điều hài hước nhất tôi từng chứng kiến ở bóng đá đỉnh cao.
@br_uk: Dejan Lovren có vẻ như lại một lần nữa quên mất cách phòng ngự rồi.
@AnfieldIndex: Lovren, anh chẳng phải Ronaldo. Không cần phải cố gắng tỏ ra kĩ thuật.