Như vậy, Ward đã chính thức lên tiếng xác nhận ông đang tìm cách đưa Sterling rời khỏi Anfield. Người đại diện này hy vọng Man City hoặc Chelsea sẽ dang tay đón thân chủ của ông, đồng thời loại bỏ khả năng đàm phán với Real Madrid, Barca hay Bayern Munich.
Không chỉ tỏ thái độ kiên quyết, Ward còn sẵn sàng gây chiến với những cựu danh thủ Liverpool và những chuyên gia bóng đã đã lên tiếng chỉ trích ông vài ngày qua. Đáng chú ý, huyền thoại Jamie Carragher của đội bóng vùng Merseyside còn bị Ward “chửi” bằng một từ chẳng mấy hay ho trong tiếng Anh.
Sterling kiên quyết rời Liverpool
“Tôi chẳng thèm quan tâm tới hình ảnh hay hoàn cảnh hiện nay của CLB”, Ward nóng nảy nói. “Cậu ấy chắc chắn sẽ không kí. Cho dù họ có trả 700, 800, hay 900 ngàn bảng một tuần đi chăng nữa”.
“Công việc của tôi là đảm bảo những điều tốt nhất cho cầu thủ. Nếu người ta bảo tôi tồi tệ, hay tôi đưa ra những lời khuyên không tốt thì cũng chẳng sao. Những chuyện này từ đâu ra ư? Không có lửa thì làm sao có khói”.
“Tôi chẳng lo lắng gì cả. Mọi đội bóng ở Premier League đều sẵn sàng đón nhận Sterling”, Ward khép lại.