Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
David de Gea trên đường rời Old Trafford: M.U và trận chiến khó thắng
Lê Tâm • 09:03 ngày 21/05/2015
Việc David de Gea giành cú đúp danh hiệu cá nhân mùa này và năm thứ hai liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất của M.U một lần nữa khẳng định anh quan trọng thế nào với Quỷ đỏ. Tuy nhiên giữ De Gea, rất tiếc, có thể là nhiệm vụ bất khả thi.
    DE GEA KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ 
    Hai mùa giải gần nhất, M.U gặp rất nhiều biến động, bởi sự ra đi không hẹn ngày trở lại của Sir Alex Ferguson. Chỉ trong 2 mùa giải mà M.U trải qua đến 3 HLV, gồm David Moyes, Ryan Giggs và hiện là Louis van Gaal. Không ai thật sự xuất sắc và M.U chỉ xếp thứ 7 chung cuộc Premier League mùa trước, mùa này đang trong Top 4 nhưng khó có hy vọng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Trong bối cảnh “nhiễu nhương” đó, De Gea nổi lên như ngôi sao sáng hơn tất cả. Không thể phủ nhận nếu không có anh, thành tích của M.U còn tồi tệ hơn nữa. 

    Không ngạc nhiên khi thủ thành người Tây Ban Nha 2 năm liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của M.U. Mùa này, De Gea chỉ phải cạnh tranh với Ashley Young và Juan Mata. Hai cầu thủ này thậm chí không có vị trí chính thức ở nửa đầu mùa giải, chỉ đến cuối mùa mới chơi tốt. Tất nhiên, họ không thể sánh với De Gea chơi ổn định và nổi bật cả mùa. Ở 2 giải thưởng với giám khảo là cầu thủ M.U và các CĐV Quỷ đỏ, De Gea đều chiến thắng dễ dàng trong năm nay. Thủ môn này rất xuất sắc, nhưng có một thực tế là M.U không có những cá nhân cạnh tranh xứng đáng với De Gea. 


    KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI 
    Với phong độ của De Gea, M.U rất khao khát giữ được anh ở mùa giải tới, vì điều đó có ý nghĩa lớn về chuyên môn và cả về tinh thần. Bởi một đội bóng như M.U không thể để mất ngôi sao sáng nhất của mình một cách quá dễ dàng, song đó có thể là điều không thể tránh khỏi. Trong quá khứ, M.U từng mất Cristiano Ronaldo vào mùa Hè năm 2009. Dù Quỷ đỏ không muốn bán nhưng do CR7 nhất quyết ra đi, nên đội đành phải thua Real Madrid. Niềm an ủi là M.U thu được số tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới từ vụ bán Ronaldo. Đội bóng áo đỏ thành Manchester đang mong muốn điều tương tự. Chắc chắn M.U sẽ làm giá cao mới chịu bán De Gea, có thể lên đến 40 triệu bảng song con số thực tế và hợp lý nhất là khoảng 30 triệu bảng.

    M.U là CLB cực kỳ giàu có và sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ mua ngôi sao, ví dụ vụ mua Angel Di Maria mùa trước với giá gần 60 triệu bảng. M.U không thiếu tiền nhưng hiện thiếu sức hút về chuyên môn, bởi với thực lực hiện nay đòi hỏi M.U vô địch Champions League hoặc Premier League mùa sau có thể là nhiệm vụ bất khả thi. 

    Một khó khăn khác với M.U là những cầu thủ Latin nói chung và TBN nói riêng luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ khoác áo Real Madrid hoặc Barcelona, nên khi một trong hai đội bóng này đã lên tiếng mời gọi thì De Gea rất khó cưỡng lại. Nếu M.U quyết giữ De Gea thì phải huy động mọi nguồn lực, từ tiền bạc, tới tình cảm, và khả năng thuyết phục của HLV Louis van Gaal, như Sir Alex từng thuyết phục Eric Cantona hay Wayne  Rooney ở lại sân Old Trafford, nhưng đã thất bại trong vụ Ronaldo. Khác biệt là Ronaldo được Real quyết chèo kéo, còn Rooney và Cantona không được 2 đội bóng khổng lồ của TBN mời mọc, như De Gea bây giờ. 

    Tình yêu và lý trí  
    Buổi lễ trao các giải thưởng mùa bóng của M.U đã được lên kịch bản trước, kể cả “vấn đề nhạy cảm” là De Gea đã yêu cầu MC Jim Rosenthal không đề cập đến vấn đề đi hay ở của anh. De Gea chỉ nói: “Tôi yêu các đồng đội và CĐV Man United, họ đã giúp tôi có danh hiệu này”. De Gea cũng từ chối mọi câu hỏi của báo chí về khả năng ở lại M.U.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội