Trận này, Trung Quốc đã chơi không tốt trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Tajikistan và chỉ chơi hay hơn để cầm thế trận, cũng như chủ động tấn công ở khoản thời gian cuối trận. Đặc biệt ở phút 81, từ một tình huống phạt góc, Zhu Chenjie đã đánh đầu ghi bàn trong sự vui mừng của các đồng đội. Tuy nhiên, trọng tài chính Mohammed Ali Hoaish người Saudi Arabia đã từ chối bàn thắng sau khi kiểm tra VAR.
Ngay sau trận đấu, rất nhiều CĐV Trung Quốc đã rất phẫn nộ khi cho rằng trọng tài chính người Saudi Arabia đã cướp mất bàn thắng của đội nhà. Thậm chí còn đưa ra thuyết âm mưu rằng, AFC đã cố tình ép đội tuyển Trung Quốc, vì LĐBĐ nước này từ bỏ việc đăng cai Asian Cup 2023, khiến AFC phải chuyển quyền đăng cai cho Qatar. Thậm chí nhiều CĐV còn kêu gọi tuyển Trung Quốc bỏ giải vì sự bất công này (!?).
Tuy nhiên, cũng trên trang Sohu cũng đã có bài viết ngược lại các ý kiến của số đông CĐV Trung Quốc khi chia sẻ: “Tình huống đó có việt vị không? Tôi tin tất cả người hâm mộ Trung Quốc đều cho rằng không việt vị. Nhiều người đã cho rằng trọng tài Saudi Arabia gian lận, chèn ép chúng ta vì bỏ quyền đăng cai Asian Cup, nhưng trên thực tế đối với pha bóng này, quyết định của trọng tài là chính xác, đó là tình huống việt vị 100%”.
Trong khi đó, một trọng tài có uy tính của Việt Nam cũng chia sẻ, sau bàn thắng trọng tài đã giơ tay báo hiệu phạt việt vị và cầu thủ ở vị trí việt vị đã tác động rõ ràng đến cầu thủ phòng ngự đối phương. Cũng từ năm 2018, FIFA đã quy định cầu thủ ở vị trí việt vị dù không có hành động gì, nhưng vị trí ấy đã cản trở khả năng di chuyển để tranh bóng, chơi bóng của đối phương thì cũng phải bị phạt việt vị. Như vậy, trọng tài người Saudi Arabia đã đúng khi không công nhận bàn thắng của tuyển Trung Quốc.